- Cực chẳng đã ngày trước ta ấm ớ cho qua cơn khốn, há chịu khuất
thân phục vụ kẻ địch, trong khi chúa ta hãy còn kia sao ? Ta bỏ đi mới là
hợp nghĩa. Nay lại sa cơ, đành chỉ còn một chết mà thôi.
Phạm Văn Tham cả giận, đem ông ra chém.
- Cực chẳng đã ngày trước ta ấm ớ cho qua cơn khốn, há chịu khuất
thân phục vụ kẻ địch, trong khi chúa ta hãy còn kia sao ? Ta bỏ đi mới là
hợp nghĩa. Nay lại sa cơ, đành chỉ còn một chết mà thôi.
Phạm Văn Tham cả giận, đem ông ra chém.
1 thg 4, 2024
1 thg 4, 2024
17 thg 3, 2024