LÝ CHIÊU HOÀNG - MỘT ĐỜI SÓNG GIÓ - Trang 150

Nơi cương thường điên đảo với nhân luân

Đay là chỗ từ bi bác ái

Đây là chỗ không còn ghê sợ hãi

Chiêu Thánh:

Đây là nơi ngụ tọa đức Như Lai

Đây là nơi xa lánh cõi trần ai

Trần Thủ Độ:

Tâu lệnh bà, tôi trót lỡ...

Chiêu Thánh:

Không, không

Tôi ngày nay đã bén nghĩa nâu sồng

Trần Thủ Độ:

Lệnh bà chắc còn vương mùi tục lụy?

Chiêu Thánh:

Xin ai chớ tỏ lòng khinh thị

Trần Thủ Độ:

Nhưng này kia chiếc nhẫn của ngày xưa

Lệnh bà còn đeo mãi đến bây giờ

Chiêu Thánh: