Bình yên đền cho ngày giông bão
Ngủ ngoan nhé
một vòm lá cũ
gió đêm nay không trăn trở nữa rồi
cơn mưa nhỏ cũng tìm chân trời mới
có những con người đã xóa vết chân nhau!
Ngủ ngoan nhé
từ đây hết thương đau
dẫu con sóng đâu khi nào thành cũ
lặng lẽ tan ra
ầm ào không đủ
cả một đời mình vì biển vỡ ngày đêm!
Ngủ ngoan nhé
lặng im
bình yên sẽ đền cho những ngày mưa bão
dẫu không là tất cả
nhưng đã được gọi tên trong một góc tim mình!
Tuổi thanh xuân
Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua
và cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm
thời gian thì nhanh,
nỗi buồn thì chậm chạp
sao chúng ta rẽ đâu cũng giẫm phải nỗi buồn
Tuổi thanh xuân như một cơn mưa tuôn
ướt át vui buồn của một thời trẻ dại
nhưng sao ai rồi cũng muốn một lần quay lại
dù đã biết trước mọi điều?