Anh lên không…, chuyến tàu em rời bến?
Đã quá trễ,
chuyến tàu em rời bến
anh lên không? còn chỗ trống cuối cùng
nhanh lên nhé,
sợ không còn kịp nữa
chuyến tàu em sắp sửa chuyển sang đông!
Đã quá trễ,
anh có muốn lên không
cánh cửa ấy sắp đóng sầm
thinh lặng
lối rẽ vào đêm là con đường xa vắng
lối rẽ lòng em là một nỗi xa xăm
Lên không anh?
cùng về với tháng năm
em lầm lũi nắm một nhành sương khói
mang trái tim yêu cả đời không nói nổi
chỉ biết đợi chờ bằng cả nỗi đa đoan...
Chuyến tàu đêm sắp rẽ với gió ngàn
những thanh âm khan trầm và buốt lạnh
chỗ trống bên em vẫn chờ người ngồi cạnh
nhanh đi thôi anh
trời sắp sửa mùa đông...
Đã quá trễ rồi,
anh có muốn lên không
đồng hồ điểm những hồi trống rỗng
và tiếng lòng em phong phanh trong gió lộng
lạnh quá rồi cả sự chờ mong...
Đã quá trễ rồi
có phải không?