Đời em đây, nhiều lúc hóa cơn mê
họ ngoài kia toàn đi về tất bật
em bỗng thèm nghe, kể những điều nhỏ nhặt
để biết tình yêu là có thật trên đời!
Khi…
Khi ta biết được khái niệm “tổn thương”
cũng là lúc con đường đi qua đã đủ nhiều trắc trở
có những điều mong manh tan vỡ
rồi mãi khắc sâu dẫu tưởng sẽ quên đi
Khi ta biết được khái niệm “chia li”
cũng chính là lúc ta không còn thể giữ
rất nhiều yêu thương rồi sẽ không còn nữa
nỗi đau này ai sẽ giúp ta quên?
Khi ta biết khái niệm “bình yên”
cũng chính là lúc đã qua nhiều “giông bão”
có những giấc mơ cuối cùng là hư ảo
chẳng hạnh phúc nào bịn rịn níu tay ta
Nếu biết được mãi mãi là bao xa
ta đã chẳng để trái tim mình chìm trong nỗi buồn dai dẳng...
Dẫu trẻ mà buồn vẫn đắng môi
Em còn trẻ mà vẫn buồn thôi
dù rất muốn viết những bài thơ vui
để cho anh đọc
sau những trầm thăng đã lên màu rêu mốc
có lẽ nào em muốn khó nhọc cho anh?
Hạnh phúc nhiều khi chỉ là lối đi quanh
gần thôi đó mà xa xôi cũng đó