HOÀNG QUYỀN
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Chương 19: Từ Nay Là Địch
Type: Huyền
Hoa rơi trước cung, người gieo trước lầu.
Hàng nghìn ngọn đuốc soi tỏ bầu trời tối sập trước bình minh, tự như
vô vàn vì sao lơ lửng bay lên giữa trùng trung cung khuyết. Trước tòa lầu
cũ kỹ màu đen, trăm vạn thiết giáp lặng lẽ đứng nhìn hai bóng người mảnh
mai ôm nhau quay cuồng rơi xuống, như hai phiến lá liễu cuốn bay theo gió
giữa trời đất mênh mang; nhìn những mũi tên lửa như nộ long chẳng biết
bay ra từ góc nào, chớp mắt như những vệt sao băng nhắm thẳng vào Thái
tử đang đuổi theo Thiều Ninh ra ngoài. Tên cắm, lửa nhen, máu phun, bụi
trần rơi rụng.
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, Thái tử hoàng triều gục
nửa người lên lan can, đầu chậm rãi cúi gục xuống, như đang hướng vạn
quân dưới lầu, sám hối cho một cuộc đời cuồng vong phóng túng, bằng
phẳng tầm thường.
Nào những ngôi cao hoàng triều, tôn vinh tối thượng, dã tâm bất diệt,
nào những mộng tưởng hăng hái vẽ lên khi đã rơi vào đường cùng, đến một
mai, đều hóa thành tro bụi.
Thân phận cao quý nhường nào, lại chết hèn hạ như thế.
Người sắp sửa ngã xuống, lá sắp sửa rơi rụng.