LÝ CHIÊU HOÀNG - MỘT ĐỜI SÓNG GIÓ - Trang 146

Nhưng phải đâu cung điện vua Trần

Trần Thái Tông:

Song là chỗ chúng sinh cầu nguyện phúc

Để vơi hận lòng xưa... niềm thảm khốc

Tôi đến đây vi đạo nghĩa cương thường

Chiêu Thánh:

Nhưng đây là nơi Phật tự ngát trầm hương

Đây là chỗ không mơ màng thế sự

Đây là chỗ tu hành, đời tăng lữ

Trần Thái Tông:

Nhưng mà khanh lòng chắc chửa vơi nguôi?

Chiêu Thánh:

Không, bần đạo đây lòng dạ héo khô rồi

Trần Thái Tông:

Đã phai cả hình dung người thuở trước?

Chiêu Thánh:

Phai tất cả, không còn ghi mộng ước

Nơi Phật đường cao tọa đức Như Lai

Lòng lâng lâng không vướng chút trần ai