LÝ CHIÊU HOÀNG - MỘT ĐỜI SÓNG GIÓ - Trang 154

Cây đã muốn lặng không rung

Gió ơi đừng thổi não nùng cành non

Trần Thủ Độ:

Thôi thì từ giã thiền môn

Để cho chuông mõ vang dồn sớm khuya

Nhưng dòng sông quyết phân lìa

Bờ xa hai ngả, bến chia đôi đường.

(Trần Thủ Độ đi ra, Chiêu Thánh vẫn lặng im và huyền bí)

Nữ tỳ:

Xe duyên giờ đã "dây vàng"

Đưa duyên là chiếc "từ hàng" chảy mau

Bồng lai nào cuộc xa đâu

Luân hồi kiếp ấy từ sau xin chừa

Chiêu Thánh (như sực nhớ lại):

Nơi đây một cảnh một chùa

Ngày nay chuộc lại ngày xưa lỡ lầm

Khói hương quyện bóng trăng rằm

Chứng minh nguyện đức Quan Âm độ trì

Nữ tỳ: