LÝ CHIÊU HOÀNG - MỘT ĐỜI SÓNG GIÓ - Trang 156

Đã lìa ân nghĩa là xuôi nợ nần

(Trần Thái Tông đi qua phía ngoài)

Nữ tỳ:

Nơi đây tháng rộng ngày dài

Siêu nhiên cảnh vật, tĩnh trai tâm hồn

Khi trống đóng, lúc chuông dồn

Trống chuông vang dội, tiếng tròn quanh năm

Chiêu Thánh:

Chìm lòng say lắng viên âm

Thôi đà tỉnh giấc mơ lầm từ đây

Kể từ vào chốn am mây

Không còn mong thấy dấu giày trần gian

Nữ tỳ:

Sương lam tan

Sương lam tan

Gió sẽ rung rung lạnh bước màn

Xạc xào chim réo trên cành trúc

Đêm biếc chơi vơi đã vội tàn

Chiêu Thánh: