Tiền, Tràng Thi, Cửa Nam, nhà Ga Hàng Cỏ, nhiều đám đông vẫn còn tụ
tập bàn tán, bồn chồn, bịn rịn.
"... Thái Trang về, cười lớn. Mấy hôm nay gã ta mới cười như thế:
- Khâm sai Bắc Kỳ vừa xin từ chức. Khâm sai Bắc Kỳ xin từ chức rồi!
Ủy ban khởi nghĩa mở rộng họp từ hôm kia ngay sát Hà Nội. Gã gọi tôi:
Trần Văn ơi! Chúng mình phải đề nghị ở lại Hà Nội thêm mấy ngày nữa,
phải xin thêm mấy ngày nữa ở lại Hà Nội. Chắc chắn chỉ mai hay kia là Hà
Nội nổ thôi... nổ thôi! Rồi đến Hải Phòng. Cũng chỉ mai kia thôi!
Và Thái Trang ngâm vang:
... Đoạt sáo Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm tử quan
Thái bình tu trí lực
Vạn cổ thử giang san (9)
-----
(9)Chương dương cướp giáo giặc.
Hàm tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu
(Thơ dịch của Chu Thiên)
Gã ôm tôi:
- Sao đất nước và thơ văn hùng khí lại tuyệt vời thế này hở Trần Văn.