Tần Tuấn Vĩ cứ ngỡ mình vừa bị ảo giác, Thời Chung lần nữa vùi đầu
vào văn kiện, trước sau như một không để ý đến chuyện bên ngoài.
Chẳng qua là không ai thấy được, bàn tay anh đang nắm chặt lấy văn
kiện đến nỗi những khớp xương nổi lên trắng bệch.
Tần Tuấn Vĩ cứ ngỡ mình vừa bị ảo giác, Thời Chung lần nữa vùi đầu
vào văn kiện, trước sau như một không để ý đến chuyện bên ngoài.
Chẳng qua là không ai thấy được, bàn tay anh đang nắm chặt lấy văn
kiện đến nỗi những khớp xương nổi lên trắng bệch.
1 thg 4, 2024
1 thg 4, 2024
17 thg 3, 2024