Table of Contents
MỤC LỤC
Lời mưa
Rối tơ lòng mùa giăng giăng cuộn nhớ
Cho những mùa mưa ta đi qua
Những ô cửa mùa xuân
Mùa hè khóc
Tháng Bảy mùa mưa
Thư tình tặng mùa thu
Phải đi bao lần mới hết…
Phố
Mùa đã đi đâu?
Những lá thư gửi lại mùa hè
Câu thơ nghiêng chiều giông bão
Chờ anh chút!
Anh!
Em có bình yên
... Anh vẫn ở đây
Chúng mình bây giờ
Sao tận bây giờ anh mới kể
Những lá thư tự viết cho mình
Bởi em thương nhiều
Chỉ đơn giản thế thôi!
Còn có nhau cùng cười cùng khóc
Dù có ra sao…
Giá có thể ngủ một lần nghìn giấc
Hãy đánh thức em!
Rồi sẽ bình minh
Gọi tên nhau khi còn có thể
Trái tim của cỏ