Trời trở gió, giữ ấm nha anh!
Anh đã về em muốn kể chuyện vui
Chẳng sợ cách xa
Rất sợ là khi…
Muốn nấu cho người một bữa cơm
Anh-và-Em
Như bản nhạc chơi trong ngày gió
Gió trên cánh đồng cúc dại
Đừng làm gió mãi bay đi
Bờ vai hút gió
Thành phố mưa bay
Anh đứng nơi nào đợi chờ em?
Thành phố bây giờ đã thức hay chưa?
Màu của nỗi buồn đã cháy thành tro xám
Thì cũng đôi lần
Tháng năm qua đi, bàn tay còn nắm lấy bàn tay?
Có những bàn tay không chạm được, dẫu gần
Rồi chỉ thấy xa xôi…
Chuyện đã của hôm qua
Lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa!
Cánh cửa sổ khép giấc mơ rồi!
Anh có về địa chỉ cũ nữa không?
Nếu còn ghé lại…
Nếu không còn yêu nữa
Mùa đi qua có hỏi
Còn gì nữa đâu
Chợt một ngày thành dĩ vãng trong nhau
Dù không thuộc về nhau
Có lẽ nào sẽ chẳng thể quên?
Nỗi nhớ không tên
Dấu vết nào rồi cũng dẫn đến anh