nếu như sinh ra để rồi thành cũ kĩ
thì nhớ hay quên cũng có khác nhau gì?
Anh,
em muốn nói một lần trước lúc ra đi
về những thăng trầm đã bong ra như lớp biểu bì già cỗi
nếu tình yêu này bắt đầu từ nông nổi
thì ở hay đi cũng có khác nhau gì?
Anh,
em muốn nói hết một lần những hoài nghi
những dằn vặt đã chất dồn cao như tường lũy
nếu bước cùng nhau mà không thành tri kỉ
thì bây giờ hay sau này có khác gì đâu?
Anh,
em muốn nói hết một lần trước lúc xa nhau
tìm chân trời khác bắt đầu ngày nắng khác
nếu tìm thấy nhau để rồi lại lạc
thì tìm thấy hay không cũng có khác nhau gì?
Anh,
em muốn nói hết một lần trước lúc ra đi
cánh chim nhỏ sẽ không quay về nữa
bông hoa đỏ mãi không thành ngọn lửa
thì mùa xuân, hạ, thu, đông cũng có khác nhau gì?
Em muốn nói hết một lần trước lúc chia li
trước lúc câu chuyện cũ chỉ trơ lì cùng dĩ vãng
trước lúc cơn mưa về giữa mùa nắng hạn
trước lúc lòng em trong gió lốc tan ra
Em muốn nói hết một lần câu chuyện của chúng ta
trước lúc đi xa ngược về miền ảo vọng
anh rồi sẽ trở về làm cơn gió lộng
em sẽ tìm anh chỉ trong giấc mộng dài