Đi thăm từng người nông dân
Đã thầm lặng vừa quệt mồ hôi vừa cày ruộng thế nào
Anh sống lâu nơi đô thị ồn ào nhộn nhịp
Nào nghệ thuật thơ, nào cuộc đời, nào xã hội
Người ta đã tranh cãi rất lâu rồi
Đây là ngày xuân vội vã gieo trồng
Còn anh hiếm khi mới tới nông thôn
Tôi dẫn anh ra cánh đồng bao la tản bộ
Để cảm nhận ít nhiều làn gió xuân
Đã thổi dịu dàng trên mặt đất rộng lớn thế nào.
Tháng 5 năm 1982,
in trong Văn học Trung Hoa và nước ngoài
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Phỏng tác - “Tôi không nói chuyện với anh”.
(1)
Ngày 25 tháng 6 năm 2017, Ủy ban huyện Nghi Lan tổ chức Lễ trao
giải thưởng văn học nhi đồng Lan Dương lần thứ 12 và giải thưởng văn học
thiếu niên Lan Dương lần thứ 6, không ngờ có người phát hiện ra tác phẩm
được giải Nhất thơ nhi đồng lớn tuổi Tôi không nói chuyện với anh không
chỉ có tên gọi lấy từ thơ của tôi, mà kết cấu loại thơ cũng tương tự, gần như
trùng hợp, do vậy bị nghi ngờ là sao chép, việc trao giải liệu có phù hợp