LỜI TỐ CÁO LẶNG THẦM
Tần Minh
www.dtv-ebook.com
Vụ Án Thứ 12 - Bóng Ma Mộ Địa (1)
Quy kết tội ác có nguồn gốc siêu nhiên, chẳng bằng tin rằng bản thân
con người có khả năng thực hiện hành vi tội ác.
Joseph Conrad
Nếu không phải vì mưu sinh thì Thẩm Tam không đời nào nửa đêm
nửa hôm lại mò tới cái nơi rùng rợn này.
Trước khi nhà nước mới thành lập, núi Kê Lĩnh vốn là một bãi tha ma.
Trải qua khói lửa chiến tranh, suốt vài chục cây số vuông quanh đây không
một nếp nhà, trở thành một vùng hoang phế đúng nghĩa, chỉ trơ lại những
phần mộ cô độc nằm rải rác khắp triền núi phía tây.
Loan Hà là một ngôi làng nhỏ miền núi ở gần Kê Lĩnh nhất, lọt thỏm
trong lòng dãy Đại Biệt sừng sững trập trùng. Vào thời kỳ đầu khi nhà nước
mới được thành lập, vô số những câu chuyện ma quái về núi Kê Lĩnh được
đồn thổi khắp vùng. Có người nói, hồi trước có một đứa trẻ chạy tới đó thả
diều, bỗng thấy bị thứ gì chụp một cái, kết quả là sau gáy in hằn năm vết
móng tay suốt cả đời. Lại có người nói, cứ vào giữa tháng Bảy hằng năm
lại thấy quầng sáng màu xanh lục lập lòe trên đỉnh núi Kê Lĩnh.
Uy lực của chuyện ma quỷ chính là khả năng lan truyền rất nhanh rất
xa rất rộng, càng đồn thổi lại càng thần bí, nghe cứ y như thật. Tuy nói Kê
Lĩnh nằm ngay sát con đường cái nối liền huyện lỵ với thôn Loan Hà,
nhưng suốt chục năm nay không ai dám bén mảng tới cái bãi tha ma đại
bản doanh của cô hồn dã quỷ như lời đồn thổi, cho dù có đi ngang qua cũng