Thoáng phút, lửa như tạt đến cả mấy làng đầu tổng. Còn tiếng rùng
chuyển thì dội hẳn vào đằng sau chùa, âm rung cả bầu trời.
***
DẠ TỤNG
Đêm nay trời trong
Sao khuya long lanh
Trên biển xanh vũ trụ thời gian
Sao như cát, như kim
Lay rung, lắng đọng hồn tôi
Ôi! Hồn tôi chưa đầy tuổi ba mươi.
Nguyện ước trăng thề tình duyên ngang trái
Sự nghiệp trắng không gió thu hiu hắt
Bao cuộc rượu tàn nghe dạ quặn đau
Ta sống với ai, ta đi đến đâu,
Ta chết nơi nao?!!
Ta từng đọc sách hề khóc trên dòng kim cổ
Ta từng ngâm thơ hề cười nhân tình thế sự
Ta từng gõ đàn hề dựt hết năm cung
Ta từng bỏ bút hề ngủ một giấc hoàng lương.