Ta hề ta hề ta đi tìm ta
Trong hoa hương, trong men khói,
trong cuồng phẫn trong tủi đau:
Ôi đau tủi sao mát thơm tê ngọt?!!!
Để giữ trọn chí trọn tình với
Tuyệt vời - Cao cả, Văn thơ
Ta quyết không quỳ không nâng không đón
Kể cả môi son mắt sóng vú lửa tay trăn
Từ Hằng Nga đến Lộng Ngọc Tây Thi
Kể cả rượu vò, tiền đấu, gạo kho
Đường Minh Hoàng bưng cháo ôm lưng
Cao lực sĩ cởi giày, An Lộc Sơn mài mực cho ta...
Trần thế ơi! Trần thế ơi!
Ta đã sống những giờ buồn hơn cả chiều tận thế.
***
Vong quốc nô Thái Trang,
Chính tên ta đó đóng bằng chữ chàm
Muôn khổ đau, tủi cực, tê xót, nhục nhằn
Đã chỉ dồn vào ngòi bút