Của tham bạo, xa hoa nhởn nhơtrên thịt xương lê thứ
Sông Ngân thắp hoa đăng.
Chào dưới kia buồm mở thuyền băng
Lau lách tuốt thành gươm giữ đôi bờ bến bãi
Tre gai dựng muôn trùng hào lũy
Chiêng trống mai đây sẽ làm biển bão trời dông
Đất nước chuyển mình
Đạp tung các ngục tù xiềng xích
Đi lên tương lai ánh sáng chan hòa
Đêm nay trời trong như chưa bao giờ ta được ngẩng trông
Hương hoa hương cỏ hương lúa hương đất hương núi hương sông
Bát ngát
Biển xa sóng dội.
Tổ quốc đưa ta sang một mùa xuân
Yêu thương Yêu thương Yêu thương
Việt Nam Việt Nam Việt Nam
Muôn đời vạn kiếp Yêu thương
Cho ta thật sống từ đây.
Cho ngòi bút ta thật được viết và sống từ đây!...