_Không sao ! Anh đèo nó giữ cẩn thận nhé , một tay cầm lái một tay giữ
- Thằng Hoà vực cái thân hình lả lướt của tôi dậy . Rồi dìu tôi lên xe ...
_Anh cứ đi trước đi ! Em đạp xe theo sau ..
_Ừ !
_...
Tôi mê man không nhận thức được gì nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng gió rít
vù vù bên tai ...
.
****
.
( Em có hiểu anh không ?
Khi tình yêu là những trang cổ tích ...
Ta viết vào những dòng chữ thơ ngây
Ngỡ ngàng lắm nhưng cũng thật đắm say
Ôi vị ngọt, lần đầu anh được biết ...
Mối tình đầu nhẹ nhàng nhưng tha thiết
Kể từ đó ta nuôi mộng tương lai
Nhưng ngờ đâu, khoảng cách vẫn còn dài
Và trái đắng, lần đầu anh được biết ...