Em giật mình sau một giấc thanh xuân
em đang già đi, anh có còn trẻ nữa?
câu chuyện cổ trong chiếc chai tan vỡ
không thể trôi về một phía trời xa...
Em giật mình sau một giấc mơ qua
vẫn còn nghĩ mình là con chiền chiện
bay đi tìm một mùa xuân ước nguyện
giữa một vùng trời chỉ vừa mới chớm đông
Chuyện cổ tích là có thật hay không
em tự nhủ hay là đừng tin nữa
cũng đủ lớn rồi, cũng không còn nhỏ
cổ tích dành cho những đứa trẻ tin mà...!?
Tỉnh dậy đi, em đừng ngủ nữa!
Tỉnh dậy đi, em đừng ngủ nữa
mùa đã thu rồi
phố chiều nay cũng vừa thay áo mới
và đã có người vừa kịp tới thương em!
Tỉnh dậy đi,
giấc mơ đã cũ mèm
em đã bước sang nửa đời con gái
đã vấn vương bằng nửa đời ngây dại
em nguôi ngoai chưa một phút dỗ lòng?
Tỉnh dậy đi,
rồi trời sẽ sang đông
nhưng sẽ ấm, chắc chắn là sẽ ấm
hạnh phúc đôi khi chỉ là đang đến chậm
em tin không,
rồi nắng sẽ lại hồng?