... ....
Bốn người trên cao nhìn xuống, ngắm dòng người qua lại và biển hoa
đăng của thành Lạc Dương, trong lòng trở nên phi thường tĩnh lặng. Lý
Nghi chậm rãi đứng dậy, than nhẹ nói:
- Hỏa thụ ngân hoa hợp
Tinh kiều thiết tỏa khai
Ám trần tùy mã khứ
Minh nguyệt trục nhân lai
Du kỹ giai nùng lý
Hành ca tận lạc mai
Kim ngô bất cấm dạ
Ngọc lậu mạc tương thôi (1)
(Dịch kém, mong được chỉ bảo:
Đèn đuốc soi rực rỡ
Cửa thép mở khóa rồi
Bóng tối rời đi mất
Ánh trăng đến theo người
Chơi đùa vui bất tận
Hát ca tận sớm mai