Anh em mỗi đứa một phương trời
Không quay về được đưa chân mẹ
Mấy nén hương xa vọng hướng người.
Cầu xin cho mẹ được bình an
Thanh thoát như trăng giữa đại ngàn
Sống trọn duyên trần đi hết nghiệp
Con thuyền Bát Nhã nhẹ nhàng sang.
(29-4-2006)
Anh em mỗi đứa một phương trời
Không quay về được đưa chân mẹ
Mấy nén hương xa vọng hướng người.
Cầu xin cho mẹ được bình an
Thanh thoát như trăng giữa đại ngàn
Sống trọn duyên trần đi hết nghiệp
Con thuyền Bát Nhã nhẹ nhàng sang.
(29-4-2006)
1 thg 4, 2024
1 thg 4, 2024
17 thg 3, 2024