Bầu rượu túi thơ vui sớm tối,
Tấm nghiên cây bút thú đêm ngày.
« Quân sư » hai chữ nghìn thu để,
Tước lộc như ai cũng bởi tay.
« TẶNG BẠN VÀO HỌC LỚP SƯ-PHẠM »
Xoay-xở làm chi để bận lòng,
Vào ban « sư-phạm » thế là xong.
Thanh-nhàn học việc ngày hai buổi,
Chễm-chệ ăn lương tháng sáu đồng.
Bạc bẽo cũng đành nghề giáo-hóa,
Văn bài còn giữ nếp nho-phong.
Sao cho « qui củ » không nhầm lỗi,
Rèn đúc anh tài mới đáng công.
ĐỒNG CẦU NGUYỄN-VĂN-LUẬN
« GỬI CHO BẠN HỎNG THI »
Tôi nghe thấy bác hỏng thi rồi,
Vội gửi vài hàng để giãi nguôi.
Cái nợ công danh nhiều nỗi khổ,
Chẳng qua thời số hạn người thôi.
Hơn thua chúng bạn đành theo phận,
Gặp gỡ rồng mây phải đợi thời.
Mấy kẻ cần-chuyên giời có phụ,
Đền công đèn sách chẳng xa xôi.
« TIỄN BẠN » (Tập Kiều)
Tiễn đưa một chén quan-hà,