Phải một mình nằm tư lự, đăm chiêu,
Juan rất thích được cùng nàng đi dạo,
Cùng chờ trăng, ngắm hoàng hôn mờ ảo.
177
Hòn đảo nhỏ buồn quanh năm im ắng,
Cát bao quanh, sóng biển vỗ đêm ngày.
Những mỏm đá vươn cao mình im lặng,
Như những người lính gác đứng trong mây.
Người thủy thủ lênh đênh trên sóng trắng
Mải mê nhìn mà những muốn vào đây.
Còn những hôm giữa chiều hè êm ả,
Biển như hồ, nước lặng im, sáng lóa.
178
Mặt nước phẳng, sóng lăn tăn gợn nhẹ,
Như sâm banh sủi bọt, dướn lên bờ,
Trông thật đẹp, như khi đời đẹp đẽ
Khi ta cầm cốc rượu, nghĩ bâng quơ.
Các vị thích cái gì, tôi mặc kệ,
Riêng tôi thì, tôi thích rượu và thơ.